Bận hơn sau khi nghỉ Thanh Hoá
- PV: Gần 1 tuần trôi qua, kể từ khi ông rời Thanh Hoá. Một ngày không làm HLV của ông Popov đã diễn ra thế nào?
- HLV Popov: Xin chào độc giả Bóng đá. Thực ra thì tôi thấy rất ổn. Mọi thứ cứ thế êm đềm trôi qua. Sau cùng thì tôi đã có thể quay trở về nhà, dành thêm chút thời gian cho gia đình. Vợ và con gái tôi cũng rất vui khi có tôi ở bên cạnh. Cuộc sống thì vẫn luôn phải tiếp diễn. Như tôi đã nói trước khi rời Thanh Hoá, không có là mãi mãi cả và giờ là lúc để tôi bước tiếp.
Như HLV Popov nói, hiện ông đang có nhiều thời gian hơn cho gia đình. Điều này có ý nghĩa thế nào đối với ông, nhất là đối với một HLV bóng đá luôn theo chiều hướng xê dịch?
Vâng, với tôi, gia đình là điều quan trọng nhất. Trong hai năm qua, vì guồng quay tại CLB Thanh Hóa, tôi cũng không thể chu toàn cho cuộc sống gia đình. Thanh Hóa không có trường quốc tế cho con gái tôi. Tôi và vợ con buộc phải sống xa nhau. Gia đình tôi phải ở Hà Nội để cháu được học trường quốc tế. Còn tôi thì ở Thanh